Kết quả tìm kiếm cho "chui cống trốn thoát"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 47
Những ngôi nhà đã hơn 50 năm, thậm chí hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ nguyên vẹn giá trị cổ xưa của vùng quê sông nước miền Tây một thời.
Chỉ một động tác cúi đầu 60 độ để lướt điện thoại, cột sống cổ của bạn phải chịu áp lực tương đương với việc "cõng" một vật nặng tới 27kg.
Những cuộc cãi vã vì thói cờ bạc đã đẩy một gia đình rơi vào bi kịch. Chồng tử vong, vợ mang tội giết chồng, sống chui lủi hơn 2 thập kỷ và trả giá trước pháp luật.
Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới.
Sau khi nhậu, Nguyễn Trí Thiện (sinh năm 1997) phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau với Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1991, ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên). Hậu quả, người bị chém thương tích, kẻ lại ngồi tù vì hành vi hung hăng.
Khi những cơn gió Lào bắt đầu xao xác rặng tre gầy, cái ran rát đã cảm nhận được trên da thịt cũng là lúc ngày nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Theo Sở Y tế, toàn tỉnh An Giang có gần 8.240 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Hàng rong, thức ăn đường phố có mặt khắp nơi, nhưng khâu kiểm soát nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) gặp nhiều khó khăn, bất cập. Bên cạnh sự thuận tiện, thức ăn đường phố cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATVSTP, cần tăng cường quản lý.
Một nhóm trộm đã đánh cắp số trang sức và đồng hồ trị giá ít nhất 500.000 euro (537.102 USD) từ một cửa hàng Bulgari ở Rome, Italia rồi trốn thoát theo đường cống.
Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên ở ĐBSCL được khởi công xây dựng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng, tạo động lực phát triển cho các tỉnh, thành phố dọc cao tốc từ khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến cảng biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng). Là địa phương khởi đầu cao tốc, An Giang luôn nỗ lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công.
Vợ đẹp, đàn con cháu đông đúc đứa nào cũng khỏe mạnh, thông minh đĩnh ngộ, cơm ngày ba bữa anh ăn rất ít nhưng người vẫn khang thái như thường.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 6/3, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Lò Văn Xươm (sinh năm 2001, trú bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ), nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở huyện Tân Uyên.
Ai cũng có một miền yêu thương khắc sâu trong tâm tưởng. Cái Mơn không phải là nơi tôi “chôn nhau cắt rốn” nhưng đã lưu giữ thật nhiều nụ cười và nước mắt từ thuở hoa niên. Năm tôi lên hai tuổi, má đi lấy chồng, gửi tôi lại cho ngoại ở Thủ Thừa, Long An.